Mang theo ý nghĩ đó, Hứa Thanh tiến về Bộ Hung Ty ở cảng một trăm bảy mươi sáu.
Giờ đã khuya, nhưng sự căng thẳng do Ty Tình Báo gây ra trong thời gian gần đây khiến lòng người hoang mang.
Nhiều nơi như sòng bạc, câu lạc bộ giải trí đều vắng vẻ, vì rất nhiều người không còn tâm trí để vui chơi.
Hệ thống quy tắc của Thất Huyết Đồng đã tạo ra nhiều kẻ nội gián ở đây.
Đặc biệt là những đệ tử Ngưng Khí, bị tông môn xem như công cụ để tìm kiếm lợi ích, không có sự trung thành với môn phái.
Ngay cả tu sĩ Trúc Cơ cũng dễ bị lôi kéo, bán đứng thông tin để đổi lấy lợi ích nhất thời, bất chấp cái giá phải trả là gì.
Nhưng những điều này không làm Hứa Thanh bận tâm.
Bước đi trong bóng đêm, hắn nhanh chóng vượt qua các con hẻm tối và tiến thẳng đến Bộ Hung Ty.
Không quan tâm đến tiểu câm luôn theo sau mình, Hứa Thanh tiến vào khu vực đại lao.
Trước cổng Bộ Hung Ty, hai đệ tử canh gác ngay lập tức cúi đầu quỳ lạy khi thấy Hứa Thanh.
“Bái kiến Ti Trưởng!” Họ kính cẩn chào đón.
Với bọn họ, cái tên Hứa Thanh đã trở thành một truyền kỳ.
Từ một đội viên bình thường, Hứa Thanh vươn lên trong thời gian ngắn, đạt đến Trúc Cơ, rồi mở được một hỏa, và hiện tại là hai hỏa.
Những chiến tích vang dội như cuộc chiến với Hải Thi Tộc và việc trấn áp tiểu công chúa Đông U đảo đã khiến hắn trở thành hình mẫu trong mắt nhiều đệ tử Bộ Hung Ty.
Hứa Thanh khẽ gật đầu, không biểu lộ gì, rồi bước vào đại lao.
Bộ Hung Ty đại lao nằm sâu dưới lòng đất, chỉ có một tầng nhưng được thiết kế chặt chẽ với hàng trăm phòng giam và nhiều trận pháp cấm chế.
Bầu không khí nơi đây ám mùi hôi thối, kết hợp giữa mùi xác thối và chất thải, đủ khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy buồn nôn.
Phần lớn tù nhân bị giam giữ ở đây là những tội phạm Dị tộc bị truy nã, và đa số chúng đều không sợ chết.
Khi thấy Hứa Thanh, nhiều tên bắt đầu cười nhạo, thậm chí phun ra đàm nhổ hay làm những động tác thô bỉ.
Một số tên còn lớn tiếng khiêu khích Hứa Thanh:
“Ê, Nhân tộc tiểu tử!
Có gan thì giết chết ta đi!”
“Trúc Cơ mà cũng đòi ra oai?
Giết ta nếu ngươi dám!”
Giữa tiếng la hét và mỉa mai, Hứa Thanh không để tâm.
Hắn quay sang tiểu câm và nhàn nhạt ra lệnh:
“Dù có tiếng ồn gì, đừng ai quấy rầy ta.”
Tiểu câm gật đầu nhanh chóng, và các đội viên Bộ Hung Ty khác cũng lập tức căng thẳng hơn, chấp hành mệnh lệnh một cách nghiêm túc.
Hứa Thanh đóng cánh cửa đại lao lại, ngay lập tức âm thanh la hét, cười đùa càng dữ dội hơn.
Tuy nhiên, hắn vẫn giữ thái độ bình tĩnh, lướt mắt nhìn khắp các phòng giam cho đến khi dừng lại ở một tù nhân có đầu dê.
Tên này là một thành viên của Dạ Cưu, thuộc loài Dị thú, với bộ lông đen tuyền, từng là tu sĩ Trúc Cơ trước khi bị phong ấn tu vi.
Khi thấy Hứa Thanh nhìn mình, hắn liếm môi đầy khiêu khích:
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
“Là ta sao?
Tới đây!
Nếm thử ta, Nhân tộc kia!
Ha ha!”
Hứa Thanh chỉ gật đầu nhẹ, rồi vung tay lên, mở cánh cửa phòng giam của tên Dị thú.
Một lực lượng mạnh mẽ kéo hắn về phía Hứa Thanh.
Tên đầu dê vẫn cười nhạo, nhưng chưa kịp nói xong, một đám phấn độc đã bao phủ quanh hắn, nhanh chóng thẩm thấu vào cơ thể.
“Tưởng phấn độc có thể làm gì ta sao?
Ha ha…”
Nhưng ngay khi nói chưa hết câu, tên đầu dê bỗng nhiên run rẩy mạnh mẽ, toàn thân giật nảy, trong khi mắt vẫn cố gắng giữ vẻ dữ tợn.
Hứa Thanh tiếp tục vung tay, thả Tiểu Hắc trùng ra.
Đám trùng nhỏ lập tức chui vào cơ thể tên đầu dê, khiến hắn đau đớn đến phát cuồng.
Trong mắt hắn hiện lên sự sợ hãi, nhưng hắn vẫn cố giữ vẻ điên loạn, dù cơ thể đã dần héo rũ.
Hứa Thanh quan sát một lúc rồi rút Tiểu Hắc trùng ra để nghiên cứu, nhận thấy chúng có vẻ mạnh hơn một chút nhưng vẫn chưa đạt kỳ vọng.
“Vẫn chưa đủ…” Hứa Thanh lẩm bẩm, rồi tiếp tục phóng thích Tiểu Hắc trùng vào những tù nhân khác để thử nghiệm.
Trong khi những tiếng la hét đau đớn vang lên khắp đại lao, Hứa Thanh vẫn lạnh lùng, không chút biểu cảm, tiếp tục công việc nghiên cứu của mình.
Đến sáng sớm hôm sau, Hứa Thanh rời đi, để lại một đêm kinh hoàng trong đại lao.
Tất cả tù nhân Dị tộc, từ kẻ hung hãn nhất đến những kẻ từng không sợ chết, giờ đều run rẩy khi nghĩ về hắn.
Họ không chỉ sợ cái chết, mà còn sợ sự hành hạ và tra tấn mà Hứa Thanh đã thực hiện.
Sau một đêm, Hứa Thanh cảm thấy mình đã tiến gần hơn tới câu trả lời, nhưng vẫn còn thiếu một bước quan trọng.
Hắn quyết định quay lại tiệm dược để mua thêm thảo dược và tiếp tục nghiên cứu.
Và trong ba ngày tiếp theo, cảnh tượng trong đại lao tiếp tục lặp lại.
Các tù nhân từng kiêu ngạo giờ đều trở nên run sợ khi thấy Hứa Thanh.
Cả Hắc y thiếu nữ, kẻ từng nguyền rủa hắn liên tục, cũng bắt đầu sợ hãi, mỗi khi thấy Hứa Thanh tiến lại gần, cô ta chỉ còn biết im lặng, thân thể run rẩy không ngừng.
Đến ngày thứ tư, khi Hứa Thanh bước vào đại lao một lần nữa, sự sợ hãi đã bao trùm toàn bộ nơi đây.
Không một ai dám phát ra tiếng động nào.
Khi ánh mắt Hứa Thanh dừng lại ở Hắc y thiếu nữ, cô ta thậm chí đã giơ tay lên, cắn nát ngón tay mình và rụt rè giơ máu lên như muốn hỏi Hứa Thanh liệu có muốn thử.
Nhìn thấy Hứa Thanh không để ý đến mình, cô ta run rẩy cầm máu quay lại và thì thầm đầy sợ hãi:
“Hứa Thanh ca ca, ngươi có thể tha cho ta được không?”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Ha ha, mau tới cứu ta
Khả năng Nhị Ngưu là Thần Minh Tối Sơ đầu tiên sáng tạo ra 36 Hoàng Thiên Tinh Hoàn, tự phong ấn tu vi ở Quang Âm Chi Ngoại mà chuyển sinh xuống Đệ Cửu Tinh Hoàn, còn Bán Bộ Thần Minh Thượng Hoang chính là Hứa Thanh và Tử Thanh, Tử Thanh về sau khả năng thành toàn cho Hứa Thanh đột phá Thần Minh, cùng Nhị Ngưu siêu thoát 36 Tinh Hoàn, tiến nhập cuộc phiêu lưu mới bên ngoài thời gian (Quang Âm Chi Ngoại)
:))))
Thượng hành có 36 tinh hoàn trong đó tinh hoàn thứ 9 do Hoàng Thiên thần tộc cai trị nên được gọi là Hoàng Thiên Tinh Hoàng chứ làm gì có 36 Hoàng Thiên Tinh Hoàn
nghe hợp lý v
hay quá tiếp đi ad ơi không hổ đọc ngày đọc đêm
Hôm nay, chưa thấy có đạo hữu ạ.
Nhà đầu tư mới Trần Ngọc Lưu 😉
Móm nữa rồi
ko móm, ko móm, chuẩn bị tiếp chiêu 1 chương ạ!
Khúc qua đệ ngũ tình đẩy nhanh quá, bắt đầu giống mấy bộ trước rồi