Lưu Đình Muội gật đầu: “Họ… tốt với em lắm.
Em phải cảm ơn họ.”
Họ luôn nói rằng nếu không có họ cho cô ăn, cho cô uống và ở bên cạnh, cô đã lang thang ngoài đường và chết đói rồi.
Cô có vấn đề về đầu óc, và chính họ đã cho cô một con đường sống, nên cô phải biết ơn họ.
Truy cập maivangtet.vn để đọc trọn bộ...
Lý Cẩn Thành cười: “Vậy thì tốt.
Nhà em ở đâu?
Một lát nữa em có thể dẫn anh đến đó xem thử không?”
“Không được đâu.
Anh của em không cho em ra ngoài, là A Tín lén dẫn em đi đấy.
Nếu mà dẫn anh về, thì họ sẽ phát hiện mất.”
Lý Cẩn Thành suy nghĩ một chút, thấy cũng hợp lý.
Người nhà không cho cô ra ngoài, chắc là sợ cô đi lạc.
Bạn trai lén dẫn cô ra ngoài chơi, nhưng tại sao lần nào cũng để cô lạc mất thế này?
Lát nữa phải nói chuyện rõ ràng với anh ta mới được.
“Bạn trai của em đâu?
Lát nữa anh nói chuyện với cậu ấy, để cậu ấy chăm sóc em kỹ hơn, được không?”
Lưu Đình Muội lắc đầu mạnh hơn: “Không được!
Nếu A Tín phát hiện ra em nói chuyện với người khác, họ sẽ đánh em!
Họ sẽ làm em rất đau, anh đừng để họ phát hiện.”
Sắc mặt Lý Cẩn Thành lập tức trầm xuống.
Không đúng.
Những lời của cô bé tuy lộn xộn, nhưng nghe không đúng chút nào.
Anh nắm lấy cánh tay cô, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào cô: “Những vết thương này, là do họ đánh em sao?
Họ còn làm em đau ở đâu nữa không?
Hai người đó có phải là anh ruột của em không?
Họ có cùng mẹ với em không?”
Có lẽ vì vẻ mặt của anh quá nghiêm trọng, giọng điệu cũng vô thức trở nên nghiêm khắc, khiến Lưu Đình Muội khẽ co người lại, rụt tay về, như một con thú nhỏ bị thương cuộn mình trên ghế, đôi mắt chớp chớp nhìn anh: “Anh… anh đừng giận…”
Lý Cẩn Thành hít sâu một hơi, cố nặn ra một nụ cười: “Anh không giận.
Em có thể kể cho anh nghe không?”
“Thật sự không giận chứ?” Lưu Đình Muội sắp khóc đến nơi rồi.
Lý Cẩn Thành chỉ còn cách giơ tay lên thề: “Thật sự không giận, anh hứa đấy.” Cuối cùng anh còn thêm một câu: “Nếu anh giận thì anh là lợn.”
Câu cuối cùng này lại rất thuyết phục với Lưu Đình Muội, nhưng cô vẫn không yên tâm.
Vì nét mặt anh khi nãy trông còn đáng sợ hơn cả ba người kia.
Nhưng không hiểu sao, cô lại không quá sợ hãi.
Ít nhất cô vẫn dám nghĩ cách làm anh vui lên.
Đúng vậy, Lưu Đình Muội cảm thấy anh không vui, nên quyết định phát huy khả năng của mình để làm anh hết giận.
Không một lời báo trước, cô đặt tay lên vai anh.
Lý Cẩn Thành chưa kịp phản ứng, thì trong khoảnh khắc, Lưu Đình Muội đã bước chân qua đùi anh, ngồi lên, và còn nghiêng người đẩy hông về phía trước, khiến cơ thể hai người dính chặt vào nhau.
Cô đưa tay nâng gương mặt đang sững sờ của anh lên, nhẹ nhàng hôn.
Kỹ thuật hôn của cô bé sau nhiều lần bị ép luyện tập đã trở nên rất điêu luyện.
Môi Lý Cẩn Thành khẽ mở vì quá đỗi ngạc nhiên, lưỡi của cô nhân cơ hội trượt vào trong, liếm láp đầu lưỡi nóng bỏng đang ngơ ngác của anh.
Cô nhẹ nhàng thở vào tai anh, giọng nói nhỏ nhẹ: “Anh Thành, đừng giận nữa, được không?”
Lý Cẩn Thành như bị sét đánh ngang đầu, đầu óc trống rỗng, toàn thân đỏ bừng.
Anh gần như lập tức đứng phắt dậy, đẩy Lưu Đình Muội ngã xuống đất, hét lớn: “Em đang làm gì thế!”
Lưu Đình Muội cũng ngây ra.
Trước đây, chỉ cần làm những việc này khi họ giận dữ, cơn giận của họ sẽ nguôi bớt, và những trận đòn sẽ nhẹ nhàng hơn.
Nhưng sao với Lý Cẩn Thành lại không có tác dụng?
Anh dường như càng giận dữ hơn.
Lưu Đình Muội cảm thấy mình đã làm hỏng mọi chuyện, cô ngồi bệt dưới đất, rất đau lòng, khóc òa lên, nước mắt to như hạt đậu rơi lã chã xuống.
Lý Cẩn Thành nhìn cô, đứng dậy không được, cúi xuống không xong, chỉ có thể luống cuống chân tay, miệng vẫn không quên trách mắng: “Em vừa làm gì vậy?
Sao em có thể… có thể làm những việc như thế!”
Anh bỗng nhận ra điều gì đó, một cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm trái tim anh.
Anh cúi xuống trước mặt cô, giọng trở nên nhẹ nhàng hơn: “Ai dạy em như thế?
Ai bảo em làm vậy?
Là bạn trai của em, hay là những ‘anh trai’ kia?”
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

hấp dẫn từ đầu đến cuôi
Làm sao để lưu trang đọc tiếp ad ơi
Next hoặc chọn mục lục, đọc bình thường mà bạn.