Chúc mừng các bạn, chúng ta lại vừa hoàn thành thêm một cuốn sách nữa!
Kết thúc này là điều tôi đã định sẵn từ trước khi bắt đầu, nhưng hôm nay viết đến đây, chính tôi cũng thấy xúc động đến mức không dám đăng lên.
Ngồi trầm ngâm một lúc lâu mới dám kết thúc câu chuyện (đừng trách tôi nhé, mọi thứ đã diễn ra theo cách duy nhất mà nó có thể).
Thực ra, trong lòng tôi ngay từ đầu cuốn sách này đã có ba nữ chính, các bạn có thể nhận ra điều đó qua tên sách và phần giới thiệu.
Ngay ngày đầu tiên viết cuốn sách, tôi đã dán lên tường một câu: “Một tiểu thuyết tình yêu trinh thám dành cho phụ nữ, kể chậm rãi và dịu dàng, đầy hơi thở cuộc sống, mang sắc màu hiện thực nhưng không thiếu hài hước.”
Từ đầu đến cuối, tôi luôn hướng tới mục tiêu đó, và tôi cảm thấy mình đã thực hiện được.
Tuy nhiên, vì muốn tạo cảm giác chân thực, có những lúc tôi đã viết hơi nghiêm trọng hoặc u ám.
Phần giữa của câu chuyện có đôi chút dài dòng, tôi cũng nhận ra điều đó.
Các ý kiến của các bạn, tôi đều lắng nghe và suy ngẫm, tôi sẽ cố gắng sửa trong hai tuần tới.
Cảm ơn mọi người đã thông cảm.
Khi bắt đầu đăng tải, tôi đã chuẩn bị tinh thần rằng đây có thể không phải là một cuốn tiểu thuyết mạng điển hình, không đủ “sảng,” không quá kích thích, cũng không quá mới lạ.
Nhưng tôi vẫn muốn kể câu chuyện này.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Cảm ơn các bạn đã đồng hành, ủng hộ và khích lệ tôi đến tận phút cuối.
Cuốn sách tới tôi hứa sẽ không quá đau thương như thế nữa!
Và cảm ơn mọi người đã ủng hộ bằng nhiều cách, nhất là một số bạn mỗi ngày đều cổ vũ tôi không ngừng, tôi đều thấy hết, cảm ơn và xin lỗi vì sự ngại ngùng.
Một số điều mọi người quan tâm:
- Ngoạiôm qua có độc giả gợi ý về một thế giới song song, nơi cảnh sát hình sự và Lưu Đình Muội ở Bắc Kinh gặp nhau, ý tưởng này rất thú vị.
Bên cạnh đó, biên tập viên cũng nhắc tôi phải cập nhật thêm vào ngày 8 tháng 11 để lên bảng xếp hạng, nên cuốn này sẽ có hai ngoại truyện, đăng vào ngày 5 và 8 tháng 11, có tiêu đề riêng, các bạn có thể chọn đọc nếu muốn.
- Sách mới: Sang năm chắc chắn sẽ có sách mới.
Theo dõi @丁墨 để nhận tin về sách mới nhé.
- Hoạt động: Từ hôm nay, trong khu bình luận của trang Qidian và Q阅 đều có sự kiện bình luận xếp hạng, giải thưởng đặc biệt là cuốn sách “A Thiền” phiên bản phồn thể có chữ ký, và một số phần thưởng khác như ví đặt riêng và bưu thiếp ký tên – đó là món quà nho nhỏ để cảm ơn các bạn.
Rất nhiều khó khăn, rất nhiều thành quả, và rất nhiều tình cảm, cảm ơn tất cả mọi người.
Hẹn gặp lại các bạn trong sách mới.
丁墨
Ngày 31 tháng 10 năm 2024, tại Trường Sa
Cảm ơn bạn Nguyễn Đăng Thúy Quyên donate cho team 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

hấp dẫn từ đầu đến cuôi
Làm sao để lưu trang đọc tiếp ad ơi
Next hoặc chọn mục lục, đọc bình thường mà bạn.