Vòng thứ ba của Tiên Đô thí luyện chính là một giai đoạn săn giết và cướp đoạt.
Thời gian kéo dài của vòng này không cố định.
Trong lịch sử các lần thí luyện trước đây, có khi giai đoạn này kéo dài rất lâu, nhưng cũng có khi kết thúc nhanh chóng.
Nguyên nhân nằm ở một yếu tố then chốt.
Điểm mấu chốt này chính là số lượng.
Khi số lượng chuẩn Tiên Đô lệnh bài giảm từ một vạn xuống còn một nghìn, toàn bộ Tiên Đô thí luyện sẽ bước vào giai đoạn đếm ngược một tháng!
Hơn nữa, bảng xếp hạng liên quan sẽ được công bố khắp Đệ Ngũ Tinh Hoàn, do các chính thống tông môn từ mỗi Tinh Vực công bố.
Vì vậy, không chỉ những người sở hữu lệnh bài cảm ứng được, mà ngay cả các tu sĩ không có lệnh bài cũng đều biết rõ thông tin này.
Hiện tại… số lượng người sở hữu chuẩn Tiên Đô lệnh đã giảm xuống còn một nghìn.
Do đó, giai đoạn đếm ngược cuối cùng chính thức bắt đầu.
Cùng lúc này, bảng xếp hạng thí luyện gây chấn động toàn bộ Đệ Ngũ Tinh Hoàn cũng được công bố.
Đây là bảng xếp hạng tổng hợp từ vô số khu vực của bốn đại Tinh Vực.
Nếu không có bất ngờ gì lớn xảy ra, rất có thể đây sẽ là thứ hạng cuối cùng.
Tâm điểm chú ý của mọi người đương nhiên tập trung vào nhóm 100, bởi vì trong các lần Tiên Đô thí luyện trước, nhóm 100 gần như luôn được coi là thứ hạng ổn định.
Những người nằm trong nhóm này có cơ hội bước vào Tiên Đô!
Còn nhóm 10, đây mới là những thiên chi kiêu tử, những nhân vật xuất chúng tuyệt đối trong thế hệ hiện tại của Đệ Ngũ Tinh Hoàn.
Do đó, sau khi để ý đến nhóm 100, tất cả ánh mắt đều bản năng tập trung vào nhóm 10!
Trong nhóm 10 này, chỉ có ba vị đến từ Tinh Thần, còn các tu sĩ Tinh Thần khác… hoàn toàn vắng bóng.
Nguyên nhân của việc này không còn là bí mật.
Bất kể là những chấn động ở phương Bắc hay tin tức từ phương Nam truyền đến, tất cả đều khiến vô số người nghe đến cái tên Hứa Thanh!
Người khác săn cướp lệnh bài.
Nhưng vị này lại săn giết Tinh Thần.
Khương Phàm bại trận dưới tay hắn.
Viễn Sơn Tố chỉ có thể cúi đầu.
Thiên Quân Tích Dịch, dù mạnh mẽ, cuối cùng cũng phải dâng lệnh bài.
Hào quang của họ chỉ khiến ánh sáng từ Tinh Thần của Hứa Thanh thêm rực rỡ chói lòa.
Do đó, trên bảng xếp hạng, khi những người này rút lui, xuất hiện một số tu sĩ chưa từng được biết đến.
Mãi đến vị trí thứ năm, cái tên quen thuộc mới hiện ra.
Lý Mộng Thổ, xếp hạng thứ năm!
Vị Tinh Thần đến từ phương Tây này đang mạnh mẽ trỗi dậy.
Trên hắn là Tà Linh Tử, xếp hạng thứ tư!
Thứ hạng này trong mắt mọi người, không cao cũng không thấp, nhưng ít nhất cũng đủ để chấp nhận.
Xếp hạng thứ ba chính là Hứa Thanh!
Hơi thấp.
Dù đã thu thập được nhiều lệnh bài từ các Tinh Thần, nhưng giữa nhóm 10 luôn tồn tại sự chênh lệch lớn.
Hơn nữa, tất cả đều không ngừng nỗ lực để nâng cao thứ hạng của mình.
Do đó, hiện tại Hứa Thanh chưa thể đứng đầu ngay.
Trên hắn là Chu Chính Lập, xếp hạng thứ hai!
Thứ hạng này khiến nhiều người bất ngờ.
Không thể phủ nhận, hình tượng của Chu Chính Lập xưa nay quá mức mê hoặc: luôn vui vẻ, chính nghĩa lẫm liệt, hay giúp đỡ người khác, nhưng sự hiện diện lại không quá nổi bật.
Thông thường, chỉ khi nhắc đến Tà Linh Tử, người ta mới nhớ tới Chu Chính Lập như một nhân vật định mệnh song hành.
Còn vị trí hạng nhất… dưới ánh mắt chú ý của vô số tu sĩ trong Đệ Ngũ Tinh Hoàn, là một cái tên xa lạ.
Trần Bá Thiên!
Cái tên này nghe có phần thô tục, nhưng khi đã chiếm lĩnh vị trí hạng nhất, tự nó mang theo khí thế kinh người.
Cũng chính vì cái tên xa lạ này, những cuộc thảo luận về Trần Bá Thiên đã vượt qua cả câu chuyện Hứa Thanh săn giết Tinh Thần trong thời gian gần đây.
Nhưng thông tin về người này lại cực kỳ ít ỏi.
Phần lớn đều chỉ là tin đồn.
Tin đồn rằng người này đến từ Đông Bộ Tinh Vực.
Tin đồn rằng người này tính cách cực đoan, thủ đoạn tàn nhẫn, hơn nữa rất háo sắc.
Tin đồn rằng trước khi vòng ba bắt đầu, thứ hạng của hắn gần như đội sổ, chỉ khi vòng ba mở ra mới đột nhiên trỗi dậy mạnh mẽ.
Tin đồn rằng người này thích giết chóc, và bất kỳ ai giao đấu với hắn đều không có cơ hội sống sót.
Tất cả chỉ là những tin đồn.
Do đó, sự thần bí xung quanh người này càng dày đặc, như một màn sương mù bao phủ.
Đồng thời, sau khi bảng xếp hạng được công bố, một sự thật khiến tất cả các phương chấn động.
Trong bảng xếp hạng… không có tên Tinh Hoàn Tử!
Đệ nhất thiên kiêu của Đệ Ngũ Tinh Hoàn, tên tuổi từng sáng rực khắp cõi, nay không có trong nhóm 10, cũng không xuất hiện trong nhóm 100.
Thậm chí, trong toàn bộ bảng xếp hạng, hoàn toàn không thấy tên hắn!
Hiện tượng này dẫn đến vô số lời đồn đoán và phỏng đoán.
Giữa những lời bàn tán xôn xao, một vị chuẩn Tiên từng tiến vào tầng thứ năm của Cực Quang Tiên Cung, sau khi thoát ra, đã tiết lộ nguyên do.
Ngay lập tức, câu chuyện về trận chiến sinh tử giữa Hứa Thanh và Tinh Hoàn Tử tại tầng thứ năm của Cực Quang Tiên Cung, dù đã là chuyện quá khứ, lại tạo nên một cơn bão mới, quét qua khắp các nơi.
Những tin tức xoay quanh Hứa Thanh bỗng dưng bùng nổ, dẫn đến hàng loạt sóng gió kể từ khi hắn rời khỏi phương Bắc.
Mượn sức mạnh của siêu viễn truyền tống trận trong Tinh Hoàn, hắn liên tục di chuyển.
Đến ngày thứ mười bảy của giai đoạn đếm ngược Tiên Đô thí luyện, khi số lượng chuẩn Tiên Đô lệnh giảm xuống còn bảy trăm ba mươi lăm chiếc, Hứa Thanh đã đến phương Đông.
Hắn xuất hiện dưới chân Thái A Sơn – một ngọn núi nổi danh của Đông Bộ Tinh Vực.
Thái A Sơn là ngọn núi thứ chín trong vùng, hùng vĩ và cao vút, ngọn núi đen như mực, tựa như một thanh lợi kiếm đen sắc bén muốn xuyên thủng thiên tế.
Nếu nhìn kỹ, trên thân núi còn có vô số tơ đỏ nhỏ li ti đan xen, giống như mạch máu, ẩn mình trong những khối đá, dày đặc vô cùng.
Có lời đồn rằng ngọn núi này vốn là một chiếc sừng đã hóa thành.
Chiếc sừng ấy thuộc về Tinh Giác Thần Hoàng, một trong chín đại Thần Tộc dưới trướng Thần Tôn tại Đệ Ngũ Tinh Hoàn thời xa xưa!
Tinh Giác Thần Hoàng, với thần cách liên quan đến tinh tú, từng là vị thần chủ đệ nhất dưới quyền Thần Tôn.
Dù câu chuyện này mang nhiều sắc thái truyền thuyết, nhưng thực hư ra sao đã bị thời gian làm mờ nhạt.
Lúc này, trên đỉnh Thái A Sơn, một người đang ngồi xếp bằng.
Đó là một thanh niên vận hắc y, gương mặt lạnh lùng, toàn thân toát ra sát ý cùng luồng tà khí đáng sợ.
Trước mặt hắn là một thanh kiếm gãy, cắm sâu vào mặt đất.
Người này chính là Tà Linh Tử.
Hắn ngồi yên, hơi thở hòa làm một với thanh kiếm, dường như không phân biệt được giữa người và vật.
Bất chợt, Tà Linh Tử mở mắt, ánh mắt sắc bén nhìn xuống phía dưới – nơi Hứa Thanh đang bước lên núi.
Vẫn giữ vẻ bình tĩnh, Hứa Thanh chậm rãi tiến bước.
Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn
Với mỗi bước chân, hắn vượt qua một phần mười chiều dài của ngọn núi khổng lồ.
Đột nhiên, bước chân hắn khựng lại.
Trước mặt hắn, trên một tảng đá, là một bình nhỏ màu trắng.
Miệng bình hé mở, tỏa ra khí tức kỳ dị – vừa như tiên khí, lại tựa như thần khí.
Bên trong, một chất lỏng đang lưu động, phát ra ánh sáng mờ ảo.
Ánh mắt Hứa Thanh khẽ dao động, linh hồn hắn như cảm nhận được điều gì đó.
Một làn sóng vô hình lan ra, cho thấy chất lỏng trong bình này mang ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với tiên thai của hắn.
“Nguyên chất…” Hứa Thanh khẽ thì thầm.
Nguyên chất là lực lượng căn nguyên của ba mươi sáu Tinh Hoàn thượng hành.
Đây chính là nguồn gốc của thần linh, là bản chất của Tinh Hoàn, là nền tảng của thần quyền và quyền trượng.
Thậm chí, thần cách và hiến luật cũng đều sinh ra từ lực lượng này.
Đối với tu sĩ, Nguyên chất là thứ không thể thiếu để kiến tạo tiên thai, và càng không thể thay thế trong quá trình hóa tiên nhân.
Một bình nhỏ này đủ để giúp tiên thai của Hứa Thanh tiến thêm một bước dài, tuy chưa đạt đến bất diệt, nhưng lợi ích mang lại vô cùng lớn lao.
“Thú vị thật.”
Hắn vung tay thu lấy bình nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, tiếp tục bước đi.
Lần này, hắn xuất hiện giữa sườn núi, nơi trên một tảng đá đặt một cái bát xanh.
Bên trong bát là một cục bùn đỏ tươi, to bằng nắm tay.
Đó chính là thần nê.
Thần nê là một loại tài liệu cực kỳ quý hiếm, được sử dụng để khống chế thần linh.
Tu sĩ có thể dùng nó để nặn ra hình dáng thần linh và điều khiển họ.
Giá trị của nó không cần phải bàn cãi.
Hứa Thanh không do dự, thu nó vào tay, rồi bước tiếp.
Khi hạ xuống bước thứ ba, hắn đã gần đến đỉnh núi.
Trước mặt hắn là một cọng cỏ xanh, trông rất bình thường, nhưng lại tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt của tinh tú.
Đôi mắt Hứa Thanh lóe lên.
“Tinh Hoàn thảo!”
Cọng cỏ này vốn mọc tại nơi giao giới ngoại hải giữa các Tinh Hoàn, số lượng cực kỳ hiếm hoi.
Hứa Thanh từng sở hữu một cọng Tinh Hoàn thảo để đến được Đệ Ngũ Tinh Hoàn năm xưa.
Cọng thảo trước mặt tuy nhỏ hơn rất nhiều, nhưng giá trị của nó vẫn khiến người ta phải kinh ngạc.
Sau một lúc trầm ngâm, Hứa Thanh thu lấy cọng thảo, rồi bước ra bước thứ tư.
Cuối cùng, hắn xuất hiện trên đỉnh núi, đối diện với Tà Linh Tử.
Cùng lúc đó, Tà Linh Tử ngồi xếp bằng đột nhiên vung tay.
Thanh kiếm gãy cắm trên mặt đất bỗng rung lên dữ dội, rồi đâm mạnh xuống một lần nữa.
Lập tức, toàn bộ ngọn núi rung chuyển, những sợi tơ đỏ ẩn trong đá sáng rực lên, hội tụ về đỉnh núi và bị thanh kiếm hút vào.
Dần dần, từ thân kiếm rỉ ra một giọt máu tươi màu đỏ thẫm.
Khi giọt máu xuất hiện, thiên địa ầm vang, sấm sét gầm thét, gió nổi mây cuộn.
Cả không gian như bị xé toạc, tám phương trở nên mờ ảo.
Ngọn núi, lúc này, toàn bộ tơ đỏ đều đã phai nhạt, như dấu vết cuối cùng đã bị rút cạn.
Chỉ còn lại giọt máu đỏ trên thanh kiếm, là màu sắc duy nhất trong cõi trời đất.
Nhìn giọt máu này, trong lòng Hứa Thanh chấn động mãnh liệt.
Nê Hồ Ly trong cơ thể hắn gào lên, tâm tình điên cuồng dao động.
“Thần chủ chi huyết!
Hơn nữa còn là thần chủ có thần quyền tương tự ta!”
“Nê Hồ Ly” trong cơ thể Hứa Thanh lên tiếng, giọng gấp gáp pha chút tham vọng:
“Hứa Thanh, ta cần giọt máu này!
Hấp thu nó, không chỉ giúp ta tiến lên thần đài trong thời gian ngắn, mà tương lai thành tựu chân thần cũng sẽ vô hạn lớn!”
Cùng lúc đó, Tà Linh Tử giơ tay phải, nhẹ nhàng vung lên.
Giọt thần chủ chi huyết đỏ thẫm trên thanh kiếm gãy lập tức bay thẳng về phía Hứa Thanh.
“Hứa đạo hữu, ở thế giới tầng bốn đã từng giúp ta rất nhiều.
Ba món lễ vật trước là báo đáp của ta.”
“Còn về giọt thần chủ chi huyết này… là để bồi thường cho Hồ đại nhân vì sự thất tín của ta ở tầng bốn.”
Lời nói vừa dứt, Tà Linh Tử từ từ đứng dậy, cúi người hành lễ trước Hứa Thanh, thể hiện sự tôn kính.
Hứa Thanh lặng lẽ nhìn hắn, không nói một lời.
Sau một hồi im lặng, Tà Linh Tử chậm rãi lùi lại, rồi bước ra khỏi ngọn núi.
Thanh kiếm gãy theo sát bên người hắn, cùng bay lên trời cao.
Giữa không trung, hắn quay lại nhìn Hứa Thanh, một lần nữa khom người hành lễ, sau đó hóa thành cầu vồng rực rỡ, biến mất vào chân trời.
Hứa Thanh đứng yên tại chỗ, ánh mắt nhìn theo bóng dáng đang khuất dần của Tà Linh Tử.
Trong lòng hắn hiểu rõ ý nghĩa của bốn món lễ vật mà người kia để lại.
Chúng không chỉ là sự cảm tạ hay bồi thường, mà thực chất là một cái giá để mua chuẩn Tiên Đô lệnh.
“Đã nhận những lễ vật này, cũng không nên lấy lệnh bài nữa.”
Hứa Thanh khẽ lắc đầu.
Hắn không rời khỏi đỉnh núi, mà quay người nhìn về phía xa, nơi chân trời mờ ảo phía bên kia.
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng vang lên:
“Ngươi nói đúng không, Chu Chính Lập.”
Lời nói vừa dứt, nơi chân trời mà hắn đang nhìn bỗng xuất hiện những gợn sóng, lan tỏa từng tầng.
Từ bên trong những gợn sóng đó, thân ảnh của Chu Chính Lập hiện ra, dần dần rõ ràng hơn.
Trong tay Chu Chính Lập, hắn còn xách theo một đại hán đang bất tỉnh.
Đại hán kia toàn thân khí huyết suy bại, tử khí dày đặc, cơ thể không khác gì một cỗ khôi lỗi không hồn.
Chu Chính Lập bước ra từ gợn sóng, từng bước đi trên không trung, tiến đến đỉnh núi, dừng lại trước mặt Hứa Thanh.
Hắn nhẹ nhàng ném đại hán kia sang một bên, rồi khom người hành lễ với thái độ vừa cung kính vừa ti tiện.
“Gặp qua thiếu chủ.”
Sau đó, hắn chỉ vào đại hán đang nằm bất động.
“Người này tên là Trần Bá Thiên.”
“Là món quà ta đã tự tay đúc kết cho thiếu chủ sau khi rời khỏi Tiên Vẫn chi địa ở Đông Bộ.”
“Dâng lên thiếu chủ, để người trở thành đệ nhất Tinh Thần, đệ nhất nhân của Tiên Đô thí luyện!”
Cảm ơn bạn TRUONG THI NGOC HIEN donate 50K!
Có thể một ngày nào đó bạn sẽ không thể truy cập được website Rừng Truyện vì các lý do bất khả kháng. Đừng lo, bạn vẫn có thể đọc tiếp bộ truyện mình yêu thích. Mời bạn tham gia nhóm Rừng Truyện trên Facebook!
Chúng mình đang hết sức cố gắng để duy trì hoạt động của trang web một cách ổn định. Nếu có thể xin vui lòng góp vài đồng ủng hộ bạn nhé!

Ủa…? Vậy là hết rồi hả ?
K có nối tiếp để 6 bạn gặp nhau à.
Nếu vậy có hụt hẫng quá k nhỉ hay còn muốn viết riêng bộ ngoại truyện hay thêm 1 bộ mới nhỉ ?
Giả thuyết là Hứa Thanh đã rất nhiều lần đi tới dây rốn thần minh trước đây nhưng chưa bao giờ thành công siêu thoát, bằng chứng là bộ xương của mỹ nữ và con sâu xanh khô chính là Tử Huyền và Nhị Sư Huynh. Khi đấy Tàn Diện đi vào dây rốn thần minh nhưng đã bị Hứa Thanh khi này ở trên vương tọa chăn lại ý định là đánh Tàn Diện bị thương để bắt Tàn Diện phải trở về Đệ Cửu Tinh Hoàn mang theo 1 tia khả năng lại tiếp tục hóa thành Hứa Thanh. Tất cả là 1 vòng lặp lặp đi lặp lại rất nhiều lần, bằng chứng là câu nói ở cuối truyện của Hứa Thanh: “Ta không biết đây là lần thứ bao nhiêu nhưng nhất định lần này ta sẽ thành công”. Nên siêu thoát khỏi Quang Âm Chi Ngoại của Hứa Thanh chính là phá vỡ đc vòng lặp đấy. Có thể điều này cũng liên quan tới Hiến Luật của Hứa Thanh khi Hứa Thanh nắm giữ Hiến Luật liên quan tới không và thời gian. Tuy vậy mình rất tiếc khi tác giả chưa khai thác hết nội dung, như bên ngoài quang âm là gì, thủy tinh màu tím, và Thập Cực Đạo của Hứa Thanh. Có 1 giả thuyết nữa của mình về Hứa Thạn và viên thủy tinh màu tím đó chính là Hứa Thanh đã tồn tại từ rất lâu trước kia, hoặc Hứa Thanh là sinh linh đầu tiên trong toàn bộ câu truyện, vì theo truyện viên thủy tinh màu tím chính là thứ tạo ra toàn bộ mọi vũ trụ và sự sống trong truyện. Nếu vị ngồi trên vương tọa kia nắm giữ viên thủy tinh ấy thì khả năng cao như mình đã nói, và người ấy đã gửi viên đá tới Hứa Thanh ở vòng lặp kế tiếp thông qua Tàn Diện, bằng chứng là khi Tàn Diện mở mắt lần đầu ở đầu truyện cũng là lúc Hứa Thanh nhặt được viên thủy tinh màu tím. Nhờ viên thủy tinh màu tím mà đã góp phần hỗ trợ Hứa Thanh 1 phần đạt được cảnh giới có thể đi vào dây rốn thần minh. Ở lần này có thể Hứa Thanh sẽ tht sự siêu thoát, hoặc có thể vòng lặp sẽ lại tiếp diễn, Hứa Thanh ko thể siêu thoát, Tử Huyền chết vì thọ nguyên, Nhị Sư Huynh chết và biến thành bản thể con sâu lam. Rồi Hứa Thanh lại tiếp tục đợi Tàn Diện ở dòng thời gian khác tới để gửi đi 1 tia khả năng.
Sao vương lâm lại yếu hơn hứa thanh được nhể
Tên mập là Vương bảo nhạc,còn tên sát tinh kia chắc chắn là bố vợ r. Hai tên đều họ Vương
Đấy là đường hầm truy về quá khứ mà ông, ở quá khứ thì VL ở đỉnh của hậu thổ r, đỉnh hậu thổ max là Hạ Tiên, nên khi đó VL mới Hạ Tiên th. Còn ở dòng thời gian chính khả năng 5 ae siêu nhân đi vào dây rốn thần minh hết r
chưa có thời gian đọc, xin cảnh giới, vương lâm cách bao nhiêu cảnh giới nữa mới bằng được hứa thanh vậy
Khó hiểu nhỉ, sao lại có tên mập, tên mập là vương bảo nhạc à, sao vương bảo nhạc yếu thế lại còn hoảng sợ nữa.
Lúc đó VBN vẫn còn yếu mà. Nên mới đọc kinh gọi VL giúp thì 2 thanh niên mới gặp đc nhau
Vương Lâm chỉ là cảnh giới hạ tiên thôi, vậy là Hứa Thanh 1 tay đập bẹp 5 ae siêu nhân lúc trước của Nhĩ Căn rồi
Nhưng mà đấy là truy ngược về quá khứ mà, VL ở dòng thời gian chính cùng 5 ae siêu nhân khả năng là đi vào dây giốn thần minh r