Tôi là Long Vương của giếng trần gian | Chương 565: Ngươi Muốn Thành Tạo Hóa Không

Bộ truyện: Tôi là Long Vương của giếng trần gian

Tác giả: Cẩm Tú Hôi

—————

Một tiếng rồng rống dài từ thế giới mới khai mở vang lên, thân thể khổng lồ của chân long gần như chiếm lĩnh cả thế giới mới này.

Tiếp theo đó, một thiếu nữ toàn thân bao bọc bởi khí tức tạo hóa, vị thế của nàng cũng tăng vọt, chớp mắt đã bước vào cảnh giới tạo hóa.

“Ma Lợi…”

Khâu Bình đương nhiên nhận ra thiếu nữ này, chính là Ma Lợi Tử Thiên mà hắn đã gặp trong lần xuyên không trước.

Xem ra sau Tổ Long, Ma Lợi cũng nhận được khí tạo hóa từ ba quan đại đế, đạt tới cảnh giới này.

“Khí tạo hóa chỉ có hai mươi tám đạo, ai nhanh thì có, ai chậm thì không, ta cũng phải nhanh chóng đầu quân cho ba quan đại đế thôi.”

Khâu Bình đến từ tương lai, đương nhiên biết được diễn biến tiếp theo.

Ba nghìn thần ma tiên thiên phần lớn đã ngã xuống, nhưng thế giới mở ra bởi ba quan đại đế ngày càng hưng thịnh, trừ khi đầu óc bị hỏng, hắn mới không biết cách đứng về phe nào.

Ngay lập tức, Khâu Bình vọt thân hình, lao về phía thế giới.

“Ta muốn đầu…”

Hắn chạy tới phía trước, dù hình dáng có vụng về, nhưng mỗi bước tiến tới, không gian dưới chân co lại, trong chớp mắt hắn đã đến ngoài thế giới.

Nhưng lời muốn đầu quân chưa kịp nói ra, đột nhiên toàn bộ hỗn độn trở nên tối tăm.

Khâu Bình vô thức quay đầu lại, chỉ thấy một con mắt đỏ rực lơ lửng trong hỗn độn, kích thước không biết bao nhiêu vạn dặm, dù thân thể hắn hiện giờ là núi biển, nhưng trước con mắt này vẫn cảm thấy yếu ớt.

Xung quanh con mắt ấy, dịch nhầy nhụa di chuyển, kết nối với con mắt như những dây thần kinh sống động.

Dù chưa từng gặp con mắt này, nhưng trong huyết mạch tiên thiên của Khâu Bình có thông tin về nó.

“Phạn La Thiên!”

Phạn La Thiên cũng là một trong những thần ma tiên thiên, nhưng là một trong những vị mạnh nhất, có thể sánh ngang với ba quan đại đế.

Hỗn độn không phân thiện ác, trên dưới, thanh trọc, nhưng không có nghĩa hỗn độn là vô.

Trái lại, hỗn độn là có, trong đó có thiện ác, trên dưới, thanh trọc, chỉ là luôn ở trạng thái triệt tiêu, hóa thành, nên hiển thị ra ngoài như trạng thái cân bằng.

Do đó, tất cả sinh linh tiên thiên sinh ra từ hỗn độn, bản chất cũng có sự phân biệt.

Một phần tuân theo thanh khí và trật tự mà sinh ra, linh tính thanh, tôn sùng quy tắc, muốn khai mở thế giới, diễn hóa quy tắc, tạo ra trật tự, biến hỗn độn thành một thế giới thực sự.

Nhưng cũng có một phần thần ma tiên thiên, từ sự hỗn loạn và tiêu cực của hỗn độn mà sinh ra, họ cho rằng hỗn độn nên là vô, bản năng chán ghét mọi sức mạnh tượng trưng cho trật tự.

Do đó, sau khi ba quan đại đế mở ra thế giới, những thần ma này như ngửi thấy mùi máu tanh, lập tức kéo tới.

Trong số đó, Phạn La Thiên là một trong những kẻ mạnh nhất.

“Chết tiệt, mau trốn thôi.”

Khâu Bình sợ hãi, cảm giác như muốn vỡ mật khi nhớ lại thông tin về Phạn La Thiên.

Đối với những thần ma tôn sùng hỗn loạn này, ý chí của họ cũng hỗn loạn, không có khả năng phân biệt thiện ác, sẽ tiêu diệt mọi sinh linh khác ngoài bản thân.

Chính xác hơn, là phân giải thành hỗn độn.

Phạn La Thiên lơ lửng trong không gian, con mắt đỏ rực xoay tròn, ngay lập tức, Khâu Bình cảm thấy thân thể dính chặt, hắn kinh hoàng phát hiện mình bị bao phủ bởi lớp dịch nhầy đỏ.

Những dịch nhầy này như vật sống, liên tục nhúc nhích, xâm nhập vào cơ thể hắn.

Không chỉ thân thể Khâu Bình, thế giới mới mở ra cũng bị những sợi máu này xâm nhập.

Chớp mắt, thế giới mới chỉ vừa hình thành quy tắc non nớt đã trở thành một nơi tàn khốc như tu la địa ngục.

Cả bầu trời lẫn mặt đất đều bị dịch nhầy màu máu bao phủ.

Vô số chân long sơ khai từ thân thể Tổ Long hóa sinh ra bị nhiễm máu, chớp mắt thân thể phồng lên như bóng bay, rồi nổ tung, máu bắn tung tóe, khiến nhiều chân long khác bị nhiễm.

Cảnh tượng này khiến Khâu Bình lạnh toát tay chân.

Truyện được dịch đầy đủ tại maivangtet.vn

Nhưng lúc này hắn không còn thời gian suy nghĩ nhiều, vì những dịch nhầy đỏ cũng đang bao phủ lấy hắn.

“Xong rồi, ta vừa sống lại đã chết sao.”

Khâu Bình kêu khổ, đối mặt với kẻ có thể đối đầu với ba quan đại đế, dù là tạo hóa bình thường cũng chỉ còn nước nhắm mắt chờ chết.

“Phù.”

Đúng lúc này, một ngọn lửa bao phủ trời đất bùng lên, Tổ Long không biết từ lúc nào đã mở mắt, phun ra một luồng long tức, mọi sợi máu gặp lửa lập tức hóa thành hư vô.

Ngọn lửa cuộn tới, rơi xuống thân thể Khâu Bình.

Tưởng rằng lửa sẽ thiêu đốt cơ thể, nhưng ngạc nhiên thay, ngọn lửa rơi xuống chỉ ấm áp, thậm chí còn bổ sung nguyên khí cho Khâu Bình.

Những sợi máu liên tục nhúc nhích nhanh chóng biến mất.

Khâu Bình thở phào nhẹ nhõm, rồi quay đầu chạy về phía Tổ Long.

Phạn La Thiên điên cuồng xoay tròn con mắt, trong thế giới mới, hễ lửa biến mất, những sợi máu lại quay trở lại.

“Khởi đầu của thế giới là theo dòng chảy tự nhiên.

Chúng ta sinh ra từ hỗn độn để mở ra quy tắc, Phạn La ra tay chỉ là do ảnh hưởng của kiếp nạn.”

Ở xa xa, ba bóng dáng mờ ảo xuất hiện.

Không thể nhìn rõ dung mạo, chỉ có sức mạnh vô tận, ấm áp phát ra.

Lời này không biết do cả ba cùng nói, hay một trong số họ.

Nhưng khi âm thanh vang lên, con mắt của Phạn La Thiên xoay nhanh hơn, như gặp áp lực vô hình.

“Khai thiên lập địa, tất có đại kiếp.

Kiếp nạn này đã nằm trong dự liệu.”

“Sinh mệnh của chúng ta gắn liền với thế giới, không thể tách rời.”

“Vì đã có tạo hóa, nên cần bổ sung đủ hai mươi tám danh mục.

Tổ Long, ngươi là sinh linh đầu tiên khai thiên, sự việc này do ngươi chủ đạo.”

“Còn Phạn La Thiên và những kẻ như hắn, chúng vô tri, chỉ bị hấp dẫn bởi sức mạnh trật tự, việc hàng phục chúng giao cho ba người chúng ta.”

Ba quan đại đế tiếp tục nói.

Tổ Long rống dài, khí thế bùng phát, đuôi vung lên, tiến vào hỗn độn.

Hắn lơ lửng trên cao, thân hình lớn hơn cả Phạn La Thiên.

Phía sau hắn, một thiếu nữ không nổi bật xuất hiện.

Thiếu nữ cười tươi, nhưng khi di chuyển, ánh sao xung quanh nàng lấp lánh, đẹp đẽ nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm.

Hai người xuất hiện gần Khâu Bình.

“Gầm.”

Tổ Long nhìn xuống Khâu Bình, gầm lên.

Dù là tiếng rồng gầm, Khâu Bình lại nghe ra ý nghĩa.

Đó là một câu hỏi:

“Ngươi muốn thành tạo hóa không?”

Vui lòng giúp chúng tôi kiểm duyệt nội dung truyện và báo cáo lỗi nếu có thông qua khung thảo luận.

Chưa có thảo luận nào cho bộ truyện này.

Scroll to Top